Trang Vũ Quyên
Vũ Quyên là bút hiệu của anh Đỗ Văn Điền (Exryu 72, Yamanashi dai). Thơ văn của anh Điền đă được giới thiệu rất nhiều trên các diễn đàn Exryu và mạng Internet như Chim Việt Cành Nam v.v....
Anh Điền hiện đang sinh sống tại San Jose - CA, USA.
Bài mới nhất
Đêm nghe tiếng Thạch Sùng tắc lưỡi
Tự t́nh giữa hoàng hôn
Biên soạn - Tùy Bút
Hoa Mimosa
Mai Tứ Quư
Hoa Quince
Lá Diêu Bông
Một Ngày Trong Đời (tùy bút sau buổi ḥa nhạc của hai cháu Trúc - Chi)
Hoa Mai
Hoa Trạng Nguyên
Hoa Lục B́nh
Hoa cỏ may Hoa Sữa Hoa Gạo Hoa Xoan Hoa Tigôn
Thơ
Bài T́nh Ca Romance
Đỉnh Nhớ
Đôi Mắt Xưa
Viết cho người bạn cũ
Thu vàng đổ lá che nghiêng dấu hờ
Xin góp một bàn tay
Chiều nghiêng nửa mảnh t́nh quên
Đêm tự t́nh giữa mảnh vườn quê
Áo Trắng à ơi
Khúc T́nh Trầm
Xin Cho Tôi
Nhị Độ Mai
Phiên Khúc Tháng Ba
T́nh Nhớ
Xuân Vọng (thơ Đỗ Phủ - Vũ Quyên dịch )
Trở lại vườn xưa
Một ngày cuối tuần
ERCT ba năm tuổi
Phôi Pha
Diêu Bông
Hội Ngộ
Th́ Thôi
Câu Chuyện Mùa Thu
Hoa Phù Dung
Đêm Nguyệt Rằm
Hoa Thạch Thảo
Cời tro t́m lại chút tàn âm
Chiều Sóng Alameda
Ơi t́nh những thoáng tần ngần về ngang
Trăm năm cơi mộng la đà dấu quên
Ngày Lễ Phụ Thân
Phượng Tím
Giọt Đắng Đua Nhau Nhỏ Xuống Đời
Tóc thề lưng rối em xưa
Hoa Đỗ Quyên
Tiếng "Diễm Xưa"
Thuyền Trăng
Trên gịng American river
Xuân về nỗi nhớ chập chùng
Huy Hoàng
Soi Kiếp
Tháng Mười Hai
Giáng Sinh Xanh
Cây Bàng Trước Ngơ
Dấu yêu hoài một con nước truân chuyên
Tạ Ơn
Cánh Vạc Kêu Sương
Hoa Ngâu
Hoa Sứ Ơi
Nụ Tầm Xuân
Anh .....
Hoa Đốm Hư Không
Lục Huyền Cầm
Em một ḍng sông
Rồi em bỗng trở về
Một thoáng hương xưa
Một thoáng niềm yêu cũ
Hoa tháng Năm ( riêng về sempai TT Giai)
Câu thương rớt giữa hư hao
Sao nỡ ḷng nào em bán đi
Từ em cổ tích chập chùng liêu trai
Có một nơi
Vân
Viết về Trịnh Công Sơn
Thơ thẩn tháng ba
Tháng ba trong vườn
Thêm một mùa Xuân
Giọt đắng đua nhau nhỏ xuống đời
Pḥng Khuya 2
Pḥng Khuya
Say
Ngày Lễ Valentine
Đi Be
Chiều trên biển sóng
Ấy Ơi
Thiệt mèn ơi
NỬA ĐÊM TRỪ TỊCH XỨ NGƯỜI
Nhớ không em, chuyện chúng ḿnh
Xuân Bú Dzù
Đêm vô cùng
Biển vẫn ngàn xưa sóng bạc đầu
Em đi
Đường đi lấp nẻo
Đông côi
Vớ vẩn
Buồn Tôi Đọng Lũng
Thôi em ḍng chảy
Đêm Sóng Nha Trang
Đông Kinh ơi, những con đường
Vào Nơi Gió cát
Ngơ Thu
Mộng Thu
Tiếng bia chiều nay
Nổi ḷng người tu bia
Chiều thu Cali
Có phải em về giữa chiêm bao
Đêm Cắm Trại
Tạ ơn
Thương nhau chín bỏ làm mười
Hà Nội ơi
Mơ ngày "Lửa Trại"
Hoàng hôn trên đôi cánh mỏi
Con dốc xưa vẫn gơ nhịp tai nương
Xin bàn tay ấm se màu nắng hong
Đêm trên thuyền câu
Dư âm
Ngủ ngoan giấc mộng vuông tṛn
Mẹ
Mẹ lần mũi chỉ đường kim
Lục bát tháng tư
Đông Kinh ơi!! sao bỗng ḷng nhớ quá
CÙNG NHAU SÁT CÁNH BẮC NHỊP CẦU
Viết từ Cali
Đưa con về quê hương
Cánh diều trong trời biếc
Đôi mắt
Trường cũ nghiêng nh́n con dốc say
T́nh quê trong hoài niệm
H́nh như đêm vẫn c̣n dài
Hết tháng 3
Gốc tiêu sầu
Đường về ngưồn cội
Đêm thành phố
Đêm giáo đương
Đất rung nẻo đến cho đời
Công viên trưa
C̣n ǵ cho nhau
Cô lái đ̣
Ta ơi
Sương mai thoảng chút hương xưa
Qua ḥn chồng
Nụ cười
Nhớ và quên
Người về
Ngỡ em tóc xơa bên bờ mộng du
Nẻo cùng
Mưa trên băi vắng
Mất và c̣n
Lễ t́nh nhân (tiếp)
Xuân muộn
Về đây
Vân (thơ)
Ừ Em nỗi nhớ
Tiếng thời gian
Thơ thẩn vần A
Thơ gởi TH xxxxx
Thơ gởi bạn cố tri
Tháng 7 là tháng ăn chơi