Hôm nay dạo Diễn Đàn, nhìn bức tranh quá lãng mạn gợi nhớ một thời nên VQ có thơ hứng viết được bài thơ mới, xin chia sẻ đến cả nhà.

Nhớ từ lúc khai sinh Diễn Ðàn ERCT, bắt đầu từ vài thành viên nguyên thủy. Có những bạn bè cũ và có cả bạn bè đến bây giờ vẫn chưa có dịp gặp gỡ, trong đó có AU-một người bạn lúc nào cũng chia sẻ những vui buồn và thăng trầm với D Đ . 

Xin được tặng riêng đến nguời bạn thân quý này.  -  VQ  -

Tóc thề lưng rối em xưa

Mơn man chiều nắng xuân mềm
Tóc thề thả gío khép rèm mi cong
Lụa là nghiêng lẳn vai tròn
Lướt đời ta khúc chon von tình sầu

Giòng em trôi khuất giang đầu
Tăm tăm con nước xóa nhàu dấu xưa
Vin làn tóc rối đong đưa
Thương ta ngày cũ vết chưa khép lòng

Về đâu con nước long đong
Trăm năm tàn cuộc xoáy mòn mơ hoa
Nhịp cầu duyên đổ nắng tà
Em giòng rối nước thuyền ta chòng chành

Mượt mà nhân ảnh ngày xanh
Em lay con nắng vàng hanh cuối trời
Ảnh xưa khép lại một đời
Câu thương ngân mãi một thời mộng mơ

Tóc thề lưng rối em xưa
Ta cơn gió thoảng góp mưa đổ nguồn
Dáng xưa còn đọng trong hồn
Xuôi giòng nước vỗ trơ cồn xanh rêu

Vũ Quyên


Cảm tưởng về thơ văn của Vũ Quyên xin gởi về  vuquyen@erct.com