Dấu yêu hoài
một con nước truân chuyên


Thân tặng chị Quỳnh Chi-Mùa nước lũ


Một sáng mai thức dậy ngỡ ngàng
Ngõ nhỏ quê hương bỗng thành sông thành lạch
Qua hè phố,những con thuyền lướt tay chèo bì bạch
Tiếng rao hàng vọng động một dòng kênh

Bặt nhiên mình bé nhỏ trước thiên nhiên
Mênh mông cả một vùng lai láng lũ
Cơn bão đến dâng tràn mùa nước lụt
Miền trung nghèo thêm một năm bị tai ương

Bữa cơm ngày mưa ấm áp buổi đoàn viên
Bánh xèo nóng reo vui bếp hồng câu chuyện cũ
Mùa mưa dầm đi từ bao cơn lũ
Bao la biển trời lòng mẹ giữa quê hương

Hôm nay lại đọc tin :phố cổ thân thương
Mùa nước nổi lại về giữa năm cùng tháng tận
Trên xứ người nhìn mây trắng phiêu lưu về cố quận
Dấu yêu hoài một con nước truân chuyên


VQ

(bài đã posted trên [Diễn Ðàn] của ERCT ngày 9/12/2004)