Hình như đêm vẫn còn dài


Ba mươi năm chứ ít gì
Trầm luân lạc lối xuân thì dửng dưng
Tình thôi đã trọn câu đừng
Vướng chân sợi tóc lùng bùng phù mê

Ừ quên chân ngại ngõ về
Ðăm đăm hoàng hạc,lời thề trung trinh!
Thôi em tình đã không mình
Duyên thừa lá thắm bập bềnh long đong

Ba mươi năm ,nước chia dòng
Sông trôi hai nhánh ngỡ ngàng tình xa
Mang mang Ca Cút gọi ta 
Tìm nhau bọt cá vỡ oà tóc mây

Thân thương cũng vượt tầm tay
Lẫm đông lòng cũng ngàn mây rối bời
Hình như đêm vẫn còn dài
Cuồng thơ viết nguệch đôi lơì đâu đâu

Vũ Quyên