|

Em
một ḍng sông

Em một ḍng sông
Trôi dài cơn mị
Rũ tóc bềnh bồng
Âm âm cố lư
Ngược chốn mê hoang
Hồn không phên liếp
Sóng nhịp mang mang
Khơi cơn đồng thiếp
Một cuộc bể dâu
Ầm cơn điạ chấn
Bến lạ giang đầu
Tàu neo lấn cấn
Em một ḍng trôi
Buốt hồn thiên cổ
Con nước bồi hồi
Bờ xưa sóng vỗ
Đường xưa vết hờ
Dấu chân cổ tích
Kho tàng tuổi thơ
Tràn cơn hồng thủy
Em buông tơ vương
Con mộng vô thường
Hợp lưu một thoáng
Trôi dạt trời thương
Em một ḍng sông
Trôi ta bảng lăng
Rong tảo bềnh bồng
Quấn đời chạng vạng
Em một ḍng sông
Xiết qua nguồn nhớ
Chuyện cũ đ̣ng đ̣ng
Ào ào thác đổ
Vũ Quyên
(bài đă posted trên [Diễn Đàn]
của ERCT ngày 30/6/2004)
|