Xuân Vọng

Quốc phá sơn hà tại  
Thành Xuân thảo mộc thâm  
Cảm thời hoa tiên lệ  
Hận biệt điểu kinh tâm  
Phong hoả liên tam nguyệt  
Gia thư để vạn câm  
Bạch đầu tao cánh đoản  
Hồn dục bất thắng trâm

Đỗ Phủ 

 

Núi sông nghiêng ngửa c̣n đây  
Muà Xuân cây cỏ mọc dày thành rêu  
Hoài thương hoa rớt lệ rơi  
Biệt ly hận tiếng chim trời kinh bay  
Ba muà trăng,lửa khói đầy  
Thư nhà mà ngỡ cầm tay ngàn vàng  
Lơ thơ tóc bạc, ngỡ ngàng  
Lọn so le ngắn, trâm mang lệch cài

Vũ Quyên dịch

 


Cảm tưởng về thơ văn của Vũ Quyên xin gởi về  vuquyen@erct.com