Hoa Đỗ Quyên (*) 

Vườn tháng ba hoa Đỗ Quyên nở rộ 
Xuân đă về trên nỗi nhớ mông lung 
Vẳng tiếng "Cuốc" gọi bầy trong vọng động 
Tiếng trưa hè khắc khoải vượt ngàn trùng 

Em ,mượt mà nét son ghen môi thắm 
Hoa Đỗ Quyên khoe sắc mái tóc thề 
Tuổi học tṛ ngu ngơ yêu thầm vụng 
Mang mang hoài màu hoa nhớ đam mê 

Xuân xứ người thoảng làn sương mờ ảo 
Giọt lăn dài trên năm cánh Đỗ Quyên 
Nơi chốn cũ ,c̣n cài duyên trên tóc 
Màu Đỗ Quyên c̣n thắm nét môi em ? 

VQ 

(*) Đỗ Quyên c̣n là tên gọi của loài chim Cuốc, Cuối xuân sang hạ th́ nó bắt đầu kêu vào đêm trăng thanh vắng, giọng kêu buồn thảm năo nuột, gợi ḷng lữ khách nhớ nhà, nhớ quê hương 

Cung miếu tiền triều dư tịch mịch 
Đỗ quyên đề dạ , nguyệt âm âm " 
(Chu Mạnh Trinh ?) 

" Cung miếu triều xưa nay vắng ngắt ! 
Trăng mờ khắc khoải cuốc kêu thâu "


Cảm tưởng về thơ văn của Vũ Quyên xin gởi về  vuquyen@erct.com