Phiên khúc tháng ba

Từ em cất bước theo chồng
Câu thơ năm cũ chẳng mong gì đòi

Tháng ba
hoa mùa nở
em lại về từ nửa vòng quay
tiếng bên đời nhẹ tênh hơi thở
sương khói mong manh
mây cũng ngừng bay

Cành Anh Đào trĩu giọt xuân
em ơi !
nụ biếc một thời quay quắt
hoa Fuji rũ tím
mang nỗi niềm ngăn ngắt
nên chúng mình mãi mãi xa nhau

Mưa vào Xuân trùng trùng điệu thở
đồng tiền duyên cài trên má
lún tình anh một thuở học trò
nên đến bây giờ
anh vẫn trầm tình trong bãi nhớ

Phiên khúc tháng Ba
rơi hụt hẫng giữa hai màu tóc
giọt nhớ lẫn giọt quên
mặn mà một nụ Kiều duyên
câu thơ năm cũ có mềm lòng ai ?

Vũ Quyên

 


Cảm tưởng về thơ văn của Vũ Quyên xin gởi về  vuquyen@erct.com