|
|
Trên
giòng American river
Trên giòng American river
Ta lênh đênh giòng trôi vô ngã
Con nước truân chuyên lớn ròng thật
lạ
Sông núi này đâu phải của ta
Lau sậy,lục bình xa
Lềnh bềnh rong tảo
Mây trắng phiêu du chập chờn hư ảo
Tải ta về giòng cũ mênh mang
Giòng sông quê hương
Hoài niệm chảy tràn đầy nỗi nhớ
Bì bõm giữa vùng xanh nước lợ
Trưa nắng hè gà gáy xác xơ
Này những giòng Tiền Giang, Vàm Cỏ, Cửu
Long ...
Máu và nước mắt có đầy thêm con nước
?
Trùng trùng khởi niềm tin khao khát
Ngọt ngào nguồn bản trạch quê hương
Hôm nay,
trên giòng sông tha hương
Mặt trời rụng đỏ vùng niệm khúc
Có cánh vạc bay về phương Nam xa tít
Hoa lục bình trôi tím giòng thương
Trên giòng American river
Trải sương gío ta đếm sầu xa
xứ
Mới đó ba mươi năm trôi vô tư
lự
Hanh hao dần chút mặn hương quê
Vũ Quyên
Cảm tưởng
về thơ văn của Vũ Quyên xin gởi
về vuquyen@erct.com
|
|