|

Thuyền
Trăng
Hương giang nhất
phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu
Nguyễn Du
Sông khuya khoác áo sương
mù
Lung linh sóng nước, vi vu gíó ngàn
Con trăng thả bóng mơ màng
Một dòng óng ánh gợn vàng đêm thâu
Lênh đênh ta mái thuyền câu
Thả hồn theo bước trăng đầu
non xa
Bến mơ dỗ khách xa nhà
Trăng đêm say sóng, la đà nhấp nhô
Sông trăng con nước chảy xô
Rót buồn đêm tịch cuốn bờ mộng
xưa
Quê xa vời vợi sao thưa
Con trăng viễn xứ ngẩn ngơ lối
về
Nước non ngàn dặm sơn khê
Lỡ làng lời hẹn câu thề mang mang
Trải lòng theo mảng trăng vàng
Thương trăng năm cũ ngút ngàn dặm
khuya
Tròn em mười sáu trăng xưa
Tình thơ lẽo đẽo ướt mưa giao
mùa
Mềm ta theo lọn tóc thề
Đầy trang cổ sử hương quê
ngọt ngào
Sông trăng con nước rì rào
Ta thuyền nhớ bến, chao đao giang đầu
Trĩu lòng tiếng thở đêm sâu
Con trăng nay cũng bạc màu quan san
Vũ Quyên
Cảm tưởng
về thơ văn của Vũ Quyên xin gởi
về vuquyen@erct.com
|