|
[Trở
về ]
[ Trang
mục lục ]

Thiệt…mèn ơi !!!!
(2)
Ngày Xuân rảnh rỗi, báo Tết coi
Ếch Riu Cuối Tuần gom khắp nơi
Bè bạn năm châu cùng bốn bể
Văn, Thơ, Tùy bút, dzòm một hơi
Bật trang hình ảnh, bỗng rụng rời
Ý cha…. người Ấy…. thiệt… mèn ơi!!!
Ba mươi năm lẻ mình hổng gặp
Giờ thấy lại em….thiệt …mèn ơi !!!
Đâu mắt hồ thu tui chết đuối ??
Đâu làn tóc lả hớp hồn rơi
Đâu tay gầy guộc xô chúi nhủi
Đâu em ngày xưa tui mê tơi
Muốn dzớt được em, một chọi mười !!!
Sempai đông wá, tui rút lui
Đành mang mối hận ôm đầu máu
Đành đứng làm thinh dzòm người dzui
Giờ ngó lại em bỗng bồi hồi
Thời gian ác nghiệt wá đi thôi
Tui muốn lên non tu luyện thuốc
Cải Lão Hoàn Đồng tặng em chơi
Cu cậu Nhẩn Nha
(bài đã posted trên [Diễn
Ðàn]
của ERCT ngày 24/1/2004)
Hình ccNN và
"người xưa"
Thân gởi các anh chị
Cám ơn các anh chị TLTM,
VT đã họa thơ của ccNN
cho vui vẻ ba ngày xuân và hướng về NHN-2004
Dzòm lại nhau đây thiệt ngỡ ngàng
Có ai cản được bước ai cản
Làm sao "CẢI LÃO" người trong mộng ??
Ðể tui giữ mãi giấc mơ ’c mơ
ccNN
|