Lục bát tháng tư

Trông chừng mây bạc lưng chừng
Phải chăng cố quận dưới vầng mây kia
                                              Ca dao


Ngàn năm mây vẫn lững lờ
Hạc vàng lạc lối thiên cơ cánh vèo
Trăm năm một thoáng hư hao
Từ ta cố quận nao nao một vùng

Tháng tư mưa hạt trùng trùng
Trong ta hạt nhớ mịt mùng nhặt khoan
Thiên cư muôn dặm băn khoăn
Vời trông cố thổ, tử phần lung linh

Ra đi nặng hứa ba sinh
Đền nhau hương lửa nhen tình thiên thu
Một đi, độc đạo mù mù
Đường về khuất nẻo ,trầm phù thiên tai

Tháng tư hoang phận lạc loài
Thiên chương sử sách âm hoài vô chung
Nam ai bảng lảng ngũ cung
Khan dây lạc giọng lùng bùng phù vinh

Phơi lòng gom lại cụm tình
Cụm thương cụm nhớ lềnh bềnh chiêm bao
Mộng xanh cánh vỗ lao đao
Thân trơ thiên tuế xanh xao đôi bờ

Rong rêu xanh mọc gốc chờ
Trơ lòng gỗ đá ơ hờ cánh xa
Từ ta sót chút âm ba
Gởi hương theo nhớ nhạt nhòa bóng câu

Luân hồi một kiếp lỡ nhau
Lanh quanh góc bể tìm câu dối đời
Qua cầu lời hẹn đánh rơi
Ve ngâm suốt Hạ rã rời tứ chi

Lần tay trang sách cổ thi
Tìm câu lục bát an vi chút bời
Dở ương tàn một cuộc chơi
Bút cùn mực cạn nguệch vài nét chao

Tháng tư dao cắt ngọt ngào
Buốt hồn thiên cổ,sướt bào tâm mê
Đường chia cách ngõ hẹn thề
Tóc mai bạc sợi vân vê ngón tàn

Hạc vàng cánh vuột hợp tan
Trong ta trầm tích mang mang sóng ngầm
Ùa cơn địa chấn ầm ầm
Nứt lòng sỏi đá tím bầm vết đau

Ma men nhập nhoạng cơn say
Tháng tư cạn giọt, lăn quay chỗ nằm
Vùi soi đáy cốc băn khoăn
Phải chăng lời hẹn đã thành chiêm bao

Vũ Quyên
Tháng tư 2003