Đêm nguyệt rằm

Đêm nguyệt rằm
Phong sương xứ lạ
Thầm thì nghe những ngày xưa trở lại
Thuở mượt xanh màu tóc tương lai

Một thuở Đông Kinh
ga vàng ngọn nhỏ
Chờ em chín đỏ trái sầu

Đêm nguyệt rằm
Màu trăng năm cũ
Ngọn đèn lồng sáng ngõ quê xa

Còn gì trong mắt ai
một trời thu rắc lá phong rơi
Đông Kinh chắc đã vào muà rét
Trăng Cali lờ lững soi

Đêm nguyệt rằm
mài gươm dươ'i ánh
mơ ươ'c cũ chẻ đôi sợi bạc
Tráng sĩ hề cụt ngõ quy cố hương

Nụ Quỳnh hương hé nhụy
Trắng tinh khôi một thuở vạt mềm
Thoảng mùi hương tóc ẩm
Đêm sento cùng gõ nhịp geta

Đêm nguyệt rằm
Trăng thề lung linh bóng
Ly trà đắng vị môi
Ta nhìn đời đánh mất

VQ


Cảm tưởng về thơ văn của Vũ Quyên xin gởi về  vuquyen@erct.com