|

Viết cho người bạn cũ
--thân tặng các bạn bè cũ trên quê hương yêu dấu--
Buổi sáng thu Cali lành lạnh
bên ly cà phê bốc khói thơm tho
bắt đầu cho một ngày mới trong đời
Ừ nhỉ
thế mà đã hơn ba mươi năm viễn xứ
mỗi ngày đều bắt đầu bằng một ly cà phê sớm
làm hành trang đến trường
hay đến sở làm.
Để hôm nay
Lá vàng rắc đầy ngõ thu
vẫn ly cà phê nóng trên tay
bắt đầu cho một ngày nữa từ những thùng thư
của bạn bè trên khắp nẻo đường thế giới
Bên lề những emails bôi bác
đầy hận thù hằn học :
"xe cán chó,chó cán xe"
"hoan hô, đả đảo "
còn có những hình ảnh thân thương
chia sẻ nhau chút hơi ấm tình người
Tôi lại nhìn thấy anh
trên quê nghèo dấu yêu
vẫn ánh mắt thương yêu và nụ cười rạng rỡ
Ừ nhỉ, thế mà đã hơn ba mươi năm không gặp gỡ
mà cứ ngỡ như hôm qua
trong cư xá nghèo Sosei
bên ly cà phê đắng tuổi hai mươi
bên chồng sách Kanji nhảy múa
cùng trăn trở cho quê hương đầy khói lửa
Để hôm nay
Tôi vẫn là người Do Thái lang thang
mà anh là người dám sống
trên bục giảng quê nghèo
cho hoài bão một đời.
Sóng sau dồn sóng trước khôn nguôi
xây từng viên gạch tương lai,
dù nhỏ nhoi ,
cho con đường đi tới.
Từ buổi sáng thu Cali đầy sương
xin gửi về nhau
như những lời chúc lành
về quê hương đây tai ương khốn khó
Những ước mơ không chỉ là mơ ước
mỗi bước chân anh đi
sẽ trở thành hiện thực
Vũ Quyên
Cảm tưởng
về thơ văn của Vũ Quyên xin gởi
về vuquyen@erct.com
|
|