[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


 

Hoàng hôn trên đôi cánh mỏi 


Tà dương nhuộm đỏ hoàng hôn
trên đôi cánh mỏi bồn chồn nẻo đi
mây mù hút ngã chia ly
mưa sa nhỏ giọt tình si cuối mùa 

Ta về bên nớ ơ hờ
bên ni ngõ vắng thẫn thờ mắt trông
mềm môi nhắp chén rượu nồng
mặt trời xích đạo quay vòng tử sinh 

Thôi em mắt đỏ nghĩa tình 
thôi ta vô lượng cũng ngần ấy thôi
mai sau ngõ đợi luân hồi
mộng đầu nụ chớm hợp bôi tao phùng 

Trên đôi cánh sắt ì ầm
sao hôm thắp ngọn thì thầm ánh đêm
ta về xuân bước qua thềm
hoàng hôn đỏ pháo chênh vênh bước đời 

Thôi me mắt lệ nghẹn lời
xót con bạc tóc xót đời đôi nơi
nhân sinh thất thập phận người
hoàng hôn ngả bóng chơi vơi bước trần 

Ta về lòng nặng ân cần
trên đôi cánh mỏi phân vân bước đường
không hành nẻo lấp màn sương
ngõ đời chạng vạng vấn vương cuối hồn 

Thôi ta nghĩa núi tình sông
dùng dằng kẻ ở nát lòng người đi
trăm năm rồi cũng xanh rì
đất mềm khai huyệt mã quy vọc vầy 

                                       Vũ Quyên