Một ngày cuối tuần  

 
Khi tia nắng ban mai ửng hồng màn cửa  
Tôi biết tôi có thêm một ngày nữa trong đời  
 
Một ngày cuối tuần rảnh rỗi  
Tự thưởng ḿnh bằng ly cà phê rất đậm hương  
Ngồi trước máy  
Gơ ḍng thân thương  
Gởi bạn bè trên tận cùng thế giới  
Cảm ơn đời với hạnh ngộ vấn vương  
 
Một thoáng về nhau  
Dù tóc đă bạc màu  
Tôi vẫn thấy trong ai một trời Phù Tang lăng đăng  
Chữ nghĩa nợ nần c̣n đeo đẳng  
Nên vẫn c̣n bám víu cuộc chơi  
 
Một ngày cuối tuần rảnh rỗi  
Giấc ngủ muộn đọng b́nh yên theo nhịp thở trẻ thơ  
Căn pḥng mùa đông ấm niềm hạnh phúc  
Nụ hôn nhẹ vương vầng trán mộng mơ  
Cảm ơn đời với ân sủng từ trời  
 
Một ngày cuối tuần với ly cà phê bốc khói trên tay  
Trộm nh́n em trong giấc muộn màng  
Thương chân tóc bạc long đong  
Ơn em vẫn đổ xuôi ḍng thời gian  
 
Một ngày cuối tuần rảnh rỗi  
Vạt nắng đă lên  
 
VQ

 


Cảm tưởng về thơ văn của Vũ Quyên xin gởi về  vuquyen@erct.com