Xin
góp một bàn tay
"Quê
tôi nghèo lắm ai ơi"
Câu hát cũ nghe
xót xa bức xức
Đến hẹn rồi đi,
hàng năm trời
hành cơn lụt
Miền Trung nghèo
giông tố đổ xác xơ
Huế thân thương,
Huế của mộng mơ
ngậm ngùi cảnh
sông Hương oăn mình theo giòng xiếc
Thành phố cổ lắng
trầm trong biển nước
cùng đau thương
gôi sóng gío sông Hàn
Ngôi nhà xưa giữa
cảnh hoang tàn
Cả thành phố ngậm
ngùi rưng rưng mắt ngó
Cây bật gốc héo
hon lòng phố
Đà Nẵng ngả
nghiêng buồn trụ điện bủa giăng
Bé thơ ơi ! đã
mất mùa trăng
Đêm Trung Thu
xách đèn lồng đi rước
Em co ro ôm nỗi
cơ hàn
trong cuồng nộ
của đất trời không thưong tiếc
Những bà mẹ ẵm
con thơ đi sơ tán
trở về nhà tay
lại trắng tay !
Mảnh thuyền chài
vỡ vụn rải đó đây
Ngư lão lắc đầu
nhìn ngao ngán
Xin những ai
với giòng máu Lạc
Hồng chảy trong huyết quản
"Máu đổ ruột mềm
.
Lá lành đùm lá
rách .
Một con ngựa đau
cả tàu không ăn cỏ "
Xin góp một bàn
tay
Vũ Quyên