Ngày lễ Valentine

Thương em chẳng biết để đâu
Để trong túi áo lâu lâu anh dzòm
CaDao


Sắp đến rồi ngày lễ tình nhân
Thiên hạ đua nhau sắm rần rần
Không quà em nói : Không thương nữa ?
Biết tặng gì đây, thiệt phân vân

Chẳng lẽ tặng em dăm thỏi kẹo
Ăn vào chỉ tổ thêm sâu răng
Thiệp hoa lẫn bó hồng đỏ chói
Sợ chê anh cheap, hết ga lăng

Anh biết em cưng thích hột xoàn
Vòng vàng, cà rá sáng chói choang
Nhưng túi không tì đành chịu trận
Cà thẻ Visa… nợ phải mang!!

Hay chúng mình đi ăn nhà hàng
Vào kêu một bữa rõ thật sang
Nhưng sợ em than : mau lên kí
Chloresterol nhiều hại tim gan

Hay tặng cho em một nụ hôn
Suy đi tính lại cũng bồn chồn
Sợ em chê miệng anh bia, thuốc
Hun vào em sẽ bị buồn nôn

Hay tặng đêm nồng thắm ái ân
Mê ly, tơi tả đến bứt gân
Lại sợ mình già, không xíu quách
Tặng rồi chẳng sức mai đi mần

Càng nghĩ lại càng thêm rối răm
Đất người bày vẽ lắm trò yêu
“I love you” nay, mai devorce
“No money” là “No honey”

Chỉ có bài thơ lúc xuân thì
Thương em để bụng, anh khắc ghi
Để trong túi nhớ lâu lâu nhẩm
Đọc em nghe ngày lễ Tình Si


ccNN

 

(bài đã posted trên [Diễn Ðàn] của ERCT ngày 4/2/2004)