Mẹ lần mũi chỉ đường kim 

Mẹ lần mũi chỉ đường kim 
Vá lòng rách nát, trái tim nghẹn dòng 
Sài Gòn trưa nắng hực nồng 
Tay run vết toạc chập chùng quắt quay 

Lạc nhau cuối nẻo sum vầy 
Chim bay tứ xứ lạ bầy kêu sương 
Về đây lòng ngổn trăm đường 
Mẹ lòng biển rộng, Ba Hương chuối mùi 

Chắt chiu ngày cũ buồn vui 
Râm ran nhắc nhớ, bùi ngùi ngày sau 
Lạc nhau kỉ niệm rách nhàu 
Mẹ lần mũi chỉ vá cầu thương yêu 

Con về tìm bước chân xiên 
Tìm con dốc nhỏ, tay mềm dắt đưa 
Tìm trong nỗi nhớ không vừa 
Tóc mây mẹ nhuộm bạc trưa nắng hè 

Nỉ non phượng ngợp tiếng ve 
Trường xưa còn dấu nắng che bước đùa 
Áo thơ rách toạc thịt da 
Run run vết cắt xót xa con mình 

Hai vai nặng gánh ân tình 
Chân đi chân bước đinh ninh hẹn thề 
Ba mươi năm mỏi ngày về 
Ngõ sau hun hút sơn khê lối tìm 

Mẹ lần mũi chỉ đường kim 
Vá lòng con nát, trái tim nghẹn dòng 
Sài Gòn trưa nắng hực nồng 
Ba mươi năm một cơn đồng thiếp hoang 

Vũ Quyên