Anh .....

( gọi thế nào cho hợp lẽ
khi chúng mình chẳng phải là của nhau )

Ba mươi năm, một mảnh đời đứt đoạn
Trách chi nhau mọi chuyện đã an bài
Thu Bắc Mỹ rừng Phong thay lá thắm
Khói sương lan mờ mịt cánh chim bay

Anh, dĩ vãng, cơn mê trùng vây bủa
Em, dấu lầy, ngập lún giữa thiều quang
Nara đỏ dốc buồn ru điệp khúc
cùng điệu đời có mỏi giấc quan san

Chí lớn anh vun đầy hoài bão lở
Đôi mắt xưa vào hoa đốm hư không
(dù tạ lỗi bằng muôn ngàn ngôn ngữ
độc thoại em đường truyền dẫn từ tim)

Và đường máu chỉ luân lưu trong huyết quản

VQ

(bài đã posted trên [Diễn Ðàn] của ERCT ngày 30/8/2004 họa lại bài "Em ..." của VT)