|

Hoa
Đốm Hư Không
Em bây
giờ đã khác
Má đã phai sắc hồng
Anh bây giờ cũng khác
Trán đã hằn vết nhăn
TMT
Lần đầu ta
gặp nhau
trên vai nặng nỗi buồn cư xá
anh đến với em đem theo chuyện tình người
viễn xứ
tim thong dong theo nhịp thở quê hương
Cuộc nổi trôi, thoáng chốc vô thường
trong đáy mắt uẩn lưu lời ly biệt
cuối tháng tư Anh Đào rơi da diết
chuyến bay đêm rơi rớt dáng người
đưa
Thật sao anh ! mình đã xa nhau chưa ?
nhớ về anh giữa rừng Phong thu Bắc
Mỹ
Nara đỏ thắm đồi Bạch Quả
có dấu chân anh dẫm nát dấu chân xưa
Ba mươi năm, nỗi nhớ không vừa
anh cô đơn giữa vùng mê năm cũ
em hạnh phúc theo dòng đời quyến rũ
nhớ về nhau thoảng tiếng thở dài
Còn gì cho nhau, vùng hạnh ngộ ngày mai
Hoa đốm hư không vô hương,vô sắc
thời gian đã chuyển thay tâm thức
ngoảnh mặt ngơ con mắt vẫn có đuôi
Vũ Quyên
(viết theo "Nhật Ký Đọc Lại"
của Vân Yên )
(bài đã posted trên [Diễn Ðàn]
của ERCT ngày 10/12/2003)
|
|