(bài đã posted trên [Diễn Ðàn Thơ Văn] của ERCT ngày 20/11/2003)

 

VU VƠ

Rung rinh trong nắng một màu
Lá xanh trái đậm, cành đau me già
Thương em anh hãy nói ra
Chua chua hờ hững để mà vấn vương
Anh ơi ! đừng hái nhào đường
Nhớ thương đậm ngọt cành buông trái sầu
Cho em xanh mãi về sau
Xum xuê lá phủ chín màu tương tư...

MTT




 

VỚ VẨN

Thấy em nước rãi lòng thòng
Màu me chín rốt,mộng lòng hây hây
Cành cao vói cũng vuột tay
Ong bầu dương nọc đỏ gay mắt dzòm
Sợ đòn anh chả dám "chôm"
Thòm thèm mắt ngó,buồn buồn vu vơ
Thì thôi mộng gởi vào thơ
Dăm ba câu cóc đẫn đờ "canh me"

ccNN