GIỌT ĐẮNG ĐUA NHAU
NHỎ XUỐNG ĐỜI


Cà phê tí tách giọt rơi
Mùa thi chong mắt đêm khơi muộn phiền
Múa may chữ nghĩa đảo điên
Tang bồng trang tráng, ngả nghiêng sách đèn

Triền miên giọt rớt không tên
Mười năm nỗi nhớ vô biên vơi đầy
Thả lòng theo cụm khói cay
Phù Tang mờ ảo, che mây ngút ngàn

Cho nhau giọt đắng bàng hoàng
Tình trăm năm bỗng lỡ làng áo hoa
Nhìn nhau con mắt mù lòa
Giọt rơi khô kiệt máu sà đường tim

Lưu thân con phố ắng im
Đọng trong lũng nhớ mộng vin thiếp đồng
Giọt rơi tí tách xát lòng
Cố hương mù thẳm viễn vông mã hề

Giọt tan bè bạn tứ bề
Keyboard lóc lóc vỗ về cụm mơ
Đôi dòng thăm hỏi vật vờ
Ly cà phê nóng đẫn đờ bốc hơi

Giọt đua nhau nhỏ xuống đời
Đóng đinh nỗi nhớ bời bời mộng du
Tri thiên mệnh xuống trầm phù
À ơi cơm áo đẫy ru muối hồn

Vũ Quyên


Cảm tưởng về thơ văn của Vũ Quyên xin gởi về  vuquyen@erct.com