Nẻo Cùng

Thân đau lá úa đổi màu
Chờ cơn gío bụi cho nhau nẻo cùng
Sương mai cạn giọt liễu chung
Trăm năm chiếc bóng mông lung cuối trời

Thương em nghiệt ngã giữa đời
Tâm trơ lòng ngẩn ngơ lời lưu thân
Một đi bước ngó phân vân
Ngỡ trong đáy mắt ân cần giọt tuôn

Thương con úa tóc ưu phiền
Búp non mộng héo hon miền trơ vơ
Mắt xanh rơi rụng thẫn thờ
Chân côi lạc bước ngơ ngơ ngõ bời

Ừ đây cuối nẻo một đờỉ
Trăm con sóng muộn rã rời cõi ta
Nỗi đau uà ngập thịt da
Cơn mê vật vã mù loà thinh không

Thương nhau bạc ngã vô chung
Lá còn lưu luyến nẻo cùng ăn năn
Cội nguồn thăm thẳm mù tăm
Rã thân cát bụi căm căm cũng đành

Thân như lá úa trên cành
Chờ cơn gío bụi lấp quanh góc trời

Vũ Quyên