Chiều Thu Cali

Hàng cây vàng dội thầm trong gío lạnh
 Lá chao mình run ẩm đục hơi thu
 Khúc hát cũ mù mù soi bóng ngả
 Dấu chân di xào xạc ngõ sương mù

 Rặng núi hanh ửng hồng mây lởn vởn
 Bóng xế tà chùn gót nặng đường xa
 Có bóng em trên bước cùng nghiệt ngã
 Phà hồn anh luồng hơi nóng phôi pha

 Vẫn xuôi nghiêng một dòng trôi lặng lẽ
 Bóng bên đời ve vuốt vết lói loang
 Trầm đơn điệu ru khúc đời quạnh quẽ
 Vỗ về nhau tàn giấc nhọc trăm năm

Cây cổ độ lưu thân ta vàng vọt
vẫn ngoan nghiêng con dốc đợi chờ nhau
 Mưa hụt hẫng trên tóc chiều sương muối
 Vẫn có nhau trên ngõ ngách phân vân

 Chiều thu thở : tàu gìa trên dốc mỏi
 Chuyện ngày xanh ngờ ngợ giấc chiêm bao
 Còn đôi mắt thẫn thờ trang chữ nhoẹt
 Kỷ niệm đầy trong trí nhớ hư hao

Vũ Quyên Thu Cali