|

Chiều nghiêng nửa mảnh tình quên
Chiều nghiêng nửa mảnh tình quên
Mùa trôi dồn lá bồng bềnh lòng thu
Thả hồn rối lọn mây mù
Sợi thương len lén lãng du góc trời
Đâu em ! khúc khích tiếng đời
Thoảng tai ngọn rét hút lời rêu phong
Vàng rơi chiều rớt long đong
Tóc thu ngôi lệch nắng hong góc nào ?
Mất chăng ? vườn cũ ,câu chào
Mùa sang ấm ngọn, nụ đào dậy men
Để mưa tuôn giọt ướt mềm
Để tôi cỏ dại quấn thềm mơ hoa
Nâng niu sót mảnh tình xa
Dẫu môi cong cớn điêu ngoa độ nào
Dẫu tôi khờ khạo hanh hao
Nỗi đau vẫn rỉ ngọt ngào vết đâm
Chiều nghiêng nắng quái tím bầm
Một tôi lãng đãng giữa trần ngu ngơ
Thôi em lời cuội hứa hờ
Dài đuôi mắt liếc , có chờ uổng công
Vũ Quyên
Cảm tưởng
về thơ văn của Vũ Quyên xin gởi
về vuquyen@erct.com
|