Nụ Tầm Xuân

Ba mươi năm
Em quay về t́m lối xưa
Nụ tầm xuân
đong đưa mùa thu trước gío
Cánh hoa thắm khoe xuân ngày nọ
tả tơi giông băo cuộc đời

Anh vườn xưa
bóng ngả chơi vơi
Áng mây cũ
lặng soi đời phiêu bạt
Ray rứt măi một thời khúc hát:
"Nụ tầm xuân ới nụ tầm xuân ..."

Ừ th́ ta đă lỡ làng nhau
Đời sẽ khác trăm ngàn chữ nếu
Trầm tưởng bến giang đầu
Con đ̣ cũ ai xô thuyền xa bến ?

Em về chi
Anh trách anh một thời vụng dại
Cánh hoa xưa đang tay người hái
Tiếc mà chi
nắng găy nhịp cầu duyên

Khúc hát cũ trên môi:
"Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc"
Đă qua rồi một thời nuối tiếc
"Nụ tầm xuân ới nụ tầm xuân ..."


VQ

(bài đă posted trên [Diễn Đàn] của ERCT ngày 7/10/2004)