|

Góc tiêu sầu
Rót đầy chén cạn
Một vài chung nữa có là bao ?
"Quân bất kiến Hoàng Hà lưu thủy"(1)
Ừ đây
rượu chảy tự lòng trời
Rượu rót ra
từ khoé mắt
từ đường tim
Ðiệu ru mãi, một dòng đời vô hạn
Hôm nay
rượu đầy bình
Góc tiêu sầu
Ðơn ẩm
Ta nhìn ta trong đáy cốc
chợt thấy mình tóc bạc không hay
Tay khô cành nhánh mọc hao gầy
Ðường rõ nét
lay hoay đường lận đận
Uống chén nữa
dài thêm một dặm
Lấp lửng dòng mơ
Trần gian muôn mắt, ngẩn ngơ phố phường
Chân vèo cuối đoạn tha hương
Hỏi trong nỗi nhớ mười phương ta bạ
Thôi thì
cạn nốt chén ta
Buồm xuôi theo gío la đà trăm năm
Vũ Quyên
(1) Thơ Lý Bạch
|
|