Xuân về nỗi nhớ chập chùng

 

Em có thấy ḷng nao nao ?

Mùa xuân Ất Dậu lại đến

Thêm Tết xa quê biền biệt

Tênh tênh thất thoát nửa đời

 

Cố hương hụt hẫng xa vời

Chắc mai vàng tṛn nụ nơ?

Giao thừa mẹ ngồi nhắc nhớ

Đứa con xa chẳng kịp về

 

Tết xứ ngườI đẫm t́nh quê

Bánh chưng xanh tràng pháo nổ

Khói nhang vây quanh mâm cỗ

Anh thả hồn  nhớ ngày xanh

 

Tiếng ba rọi:Việt pha Anh

Bé ngọng ngịu mừng tuổi bố

Em có thấy ḷng nao nao ?

Chim non xa dần nguồn tổ

 

Xuân về nỗi nhớ chập chùng

Xứ người vẫn c̣n rét mướt

Hơi ấm Sài G̣n ngày Tết

Bập bùng ánh lửa đoàn viên

 

Vũ Quyên