[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


 

VÀO NƠI GIÓ CÁT (1)

 

 Xe em dốc thở phì phò

 Lỏng buông tay khấu, ngẩn ngơ dốc đời

 Chân bon ngựa nản cuộc chơi

 Vào nơi gío cát có vơi bước cùng?

 

 

 Chang chang đồi nắng mịt mù

 Mát em ốc đảo phù du một đời

 Cây buồn lặng đứng chơi vơi

 Người đi có nhớ chỗ ngồi thinh không

 

 

 Bước em hờ hững phù vân

 Lấy ai tay rót,ngại ngần ly bôi

 Rượu đầy biết lấy ai say?

 Sao cho sâu bọ vọc vầy xác thân?

 

 

 Quên đi những chuyện xa gần

 Quên đi cơm áo mỏi rần nỗi đau

 Tần ngần chờ cá cắn câu

 Chờ cơn gío bụi qua cầu thiên thu.

 

                                   Vũ Quyên

 

VÀO NƠI GÍO CÁT (2)

Thênh thênh đồi núi phập phồng

 Ngựa xe rần rã vào vùng đào nguyên

 Xe em chênh chếch rướn lên

 Ngựa anh hì hục "mã tiền dí xa"

 

 

  Cát vàng mườn mượt làn da

  Hàng cây cột dựng tà tà chỉ thiên

  Ghé ngồi chỗ tựa vầy duyên

  Đôi bờ khe thẳm rậm đen bời bời

 

 

  Rượu đầy cạn chén hợp bôi

  Đồi thơm da ngọc, cuộc chơi thêm nồng

  Thoi thoi, nhịp nhịp ,bềnh bềnh

  Thân sâu bọ cũng rủ tình mây mưa

 

 

 Nông sâu biết mấy cho vừa?

 cầm "cần câu " nhắp cho vừa nông sâu

 Gập ghềnh ,xe lắc bánh mau

 Đìu hiu một mẻ, qua cầu lăn quay

 

                                        Vũ Quyên