THƠ THẨN THÁNG BA


Tháng ba hơi thở ươm nồng
Bông vàng rực nở cải ngồng đồng hoang
Hanh hoe con nắng mù chang
Đăm làn lăng đăng mây ngàn xuyến xao

Tháng ba hoa khói ngọt ngào
Lặng đôi mắt dẻ nụ đào ngậm hương
Quê xa ngă rẽ trăm đường
Buồn tuôn đọng lũng mù sương ngă màu

Tháng ba mưa ướt quan đầu
Ngỡ muôn hạt nhớ gơ nhàu phố xưa
Chân trần dẵm nát cơn mưa
Tưởng như ḿnh vẫn phố trưa hẹn ḥ

Ngày trên xứ lạ so đo
Hoàng hôn ngả bóng cánh c̣ rũ không
Tháng ba thơ thẩn đôi ḍng
Thoảng nghe niềm nhớ mênh mông ngơ chiều


VQ

 

(bài đă posted trên [Diễn Đàn] của ERCT ngày 24/3/2004)