|
[Trở
về ]
[ Trang
mục lục ]
Mơ
ngày "Lửa Trại"
(tiếp thơ của Vĩnh
Trường)
Thêm chút nhớ chập chờn tay bám víu
Ẩn hiện về mờ ảo lửa ma trơi
Ngỡ vết thương khép miệng tuổi
hai mươi!
Em, dĩ vãng bùng cơn đau mộng ảo.
Cánh chim Khuyên giữa gió trùng chao đảo
Có âm âm dư vọng cuộc họp đàn ?
Ba mươi năm chưa khuyết chuyện
hợp tan
Nét mực tím ứ đầy trang nhật ký.
Xin về đây khơi lửa hồng năm cũ
Lại bừng lên soi tỏ nét rạng ngời
Kể nhau nghe bao chuyện cũ buồn vui
Từ đáy mắt vẫn tia nhìn thân ái.
Tay nắm chặt dù hư hao năm tháng
Dù phong sương gội nhuộm mái tóc thề
Vẫn là ta với mộng với đam mê
Ngày tháng cũ đóng khung trang kỷ niệm .
VQ
|