Ừ Em nỗi nhớ

Ừ em ,con nước vơi dòng 
Sông phơi lòng cạn cuội tròn trơ sương
Anh về ủ giấc hư không
Ôm lòng nhật nguyệt bóng nương cội đề

Lối mòn chân nặng tình quê
Vách trơ gan tuế lời thề trung trinh
Ừ em, mình đã không mình
Bước hờ quên gót ,đường tình quên tên

Nắng xưa vãi giọt bên thềm
Tóc mây theo gió lênh đênh uá màu
Ừ thôi, tình đã nát nhàu
Trăm năm tiếng thở lao chao ngỡ ngàng

Ừ em, con nước đưa ngang
Đò quên nổ pháo ,dã tràng cơn say
Níu tay con nước lên đầy
Thủy triều đã lấp dấu mây cuối trời 

Anh về nương bóng ma trơi
Rong rêu đan phủ mộ khơi mù mù
Trăng tàn trên đỉnh non thu
Như ta tiếng thở điệu ru một thời

Ừ em, nỗi nhớ một đời

Vũ Quyên
Thu 02