Thêm một mùa Xuân

Chiều chiều ra đứng bờ ao
Chắc mẹ buồn da diết
Bầy ròng ròng thiếu đi một đứa
Trôi nổi phương trời xa
Gió chiều hanh nhẹ làn da
Đu đưa quày chuối chín
Phất phơ tóc bạc
Thẫn thờ, vời vợi
Mắt dõi đăm về cuối chân trời

Thỉnh thoảng quay về
Con lại thấy thêm nhiều nếp gấp
Trên vầng trán đồi mồi
sần sượng ngô khoai
luống rau, cộng cỏ
tuổi thơ con đó
theo nhau như toa tàu lửa nối đuôi về

Thêm một mùa Xuân lại đến
Thêm một lần lỡ hẹn
Còn bao hẹn ước
Giữa tuổi cổ lai hy

À ơi
Mẹ già như chuối Ba Hương

VQ