[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


 

Ngủ ngoan 
giấc mộng vuông tròn


Giấc nồng con ngủ cho say
Cali chớm lạnh heo may gọi về
sương khuya nặng giọt lê thê
sao hôm le lói cơn mê muộn màng

năm năm tình thiếp phụ chàng
vật dời sao đổi dã tràng tình nhau
trăng soi sáng mộng công hầu
đèn leo lét nhỏ giọt sầu căm căm

Thu về ru giấc mù tăm
ta vươn tay ngắn dỗ dành giấc ngoan
ngủ ngon giấc mộng vuông tròn
ru ta diệu vợi mỏi mòn giấc mơ

Ầu ơ tiếng mất tiếng còn
ca dao đơn điệu ru con thắt lòng
nghĩa tình rơi rớt ngoài song
kim ngân tối mắt lòng trong đục ngừ

Gío khua xào xạc ưu tư
lá đau nỗi nhớ mộng thu nhuộm vàng
Ngủ ngoan con giấc muộn màng
trăm năm vết cắt lở loang mực hồng 

Ngủ ngoan con giấc nhọc nhằn
mẹ lo đời mẹ phũ phàng đời con


Vũ Quyên
Cali thu 85