Tạ ơn

Quanh đi quẩn lại quá năm mươi
Ḍng hững hờ trôi một thoáng vùi
Tạ ơn cha mẹ, đời cơm áo
Nặng kiếp phù sinh lặng lẽ trôi

Mười năm xứ Nhật ngỡ đâu đây
Văng vẳng c̣i ga rú lạnh đầy
Con đường ngập lá phong vàng đếm
Tạ ơn người ngùi bóng t́nh say

Trường đổ sân nghiêng dốc quẩn quanh
Dàn hoa Phú Sĩ gió mong manh
Lớp xưa mài ghế ngày xuân rộ
Tạ ơn Thày cũ, bảng phấn xanh

Sake hừng hực tuổi thanh xuân
Mắt sáng đồng phương phía trời gần
Tạ ơn bè bạn đường trước mặt
Rớt lại quanh quanh giọt nắng hanh

Ta tạ ơn đời đă cho ta:
Kỉ niệm đầy vơi lấp ngày qua
Chút nhớ về nhau rưng quay quắt
Ân sủng t́nh thân lúc cách xa

Tạ ơn anh chị nối nhịp cầu
Hai năm lần hẹn: sẽ có nhau
C̣n bao lần nữa cùng tao ngộ ?
Hàn huyên nhắc nhớ chuyện xưa sau



Vũ Quyên

(bài đă posted trên [Diễn Đàn] của ERCT ngày Thanksgiving 2004)