|

Về đây
Về đây hoang lạ đường xưa
oan khiên soi nhạt cơn mưa giao mùa
tình xưa nói mấy cho vừả
Kẻ đi người ở đong đưa điệu đời
Về đây theo dấu chân hờ
guốc son khua vọng hai bờ đại dương
tóc thề còn níu mùi hương?
ba mươi năm bỗng vấn vương gọi mời
Về đây đã cuối cuộc chơi
cơn mê xế bóng dòng đời rưng rưng
tiếng chim chết lịm lưng chừng
giấc mơ ngày cũ mông lung nhạt nhòa
Về đây tóc đã thay màu
đường xưa khép kín duyên sầu trăm năm
gót đêm khơi đống tro tàn
ba mươi năm bỗng xoay vần một đêm
Về đây ru giấc mộng êm
vết thương lói lở kên kên gọi bầy
Vũ Quyên
Sai gon 3-98
|