[Trở về ]          [ Trang mục lục ]



ẤY ƠI 

Ba mươi năm lẻ rồi Ấy ơi 
Hổng gặp cho nên nhớ wá chời 
Nhớ đôi môi thắm cười toe toét 
Mắt liếc đưa ghèn thọt hồn rơi 

Ðông Kinh trường cũ ngọn đồi cao 
Lưng lưng con dốc thở phì phào 
Nửa đường gãy gánh ngồi bảnh chọe 
Ôi dáng yêu kiều, nhớ làm sao ? 

Thu về vàng lá Ấy hây hây 
Ðằng sau dzòm tới: đúng mình dây.. 
Ơi đúng dây thòng dzòng oan nghiệt!! 
Tui đút đầu vào nên khổ lây 

Ðôi tay gầy guộc khỉ leo cây 
Tóc xanh lả gíó cánh quạ bay 
Tui mãi ngắm nhìn nên đụng cột 
Ðầu sưng chù dù nào có hay 

Ba mươi năm lẻ rồi Ấy ơi 
Thăm thẳm dòng đời vẫn cứ trôi 
Lâu lâu nhớ ấy sầu léo lắt 
Tì tì đánh chén, bia tu chơi 

Ấy đã lấy chồng, có con trai 
Tui dzề lấy dzợ, đẻ lai rai 
Ðầu lòng con gái coi mát mắt 
Ấy chịu không nào, cậy người mai? 

Tình cha, duyên mẹ đã không dzui!! 
Thôi thì nối lại: ta ngồi sui 
Ðể tui có dịp xui con gái 
Ðì con trai Ấy, trả thù tui 

ccNN

 

(bài đã posted trên [Diễn Ðàn] của ERCT lúc 2 giờ sáng ngày 30/1/2004)