[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


 

Thương nhau chín bỏ làm mười

Giữa ḍng công đạo mênh mênh
Khi không gươm giáo vút lên ngôn từ
Giày đinh dẫm nát tâm tư
Tráii tim mưng mủ, lừ đừ cuộc chơi

Thương nhau mười mới là mười ?
Chín chưa đồng hướng, đối lời oan khiên !!
Đục, trong vương văi ưu phiền
Cơn đau chợt quặn giữa miền lưu thân

Tưởng như ngôn ngữ ân cần
Tưởng như nghĩa thắm thật gần cho nhau
Bỗng dưng ái ngại t́nh sâu
Nh́n nhau bạc thếch mái đầu sân si

Dằn cơn sóng muộn hoặc nghi
C̣n bao sương tuyết suy b́ thiệt hơn ?
Vong thân ai cũng bồ ḥn
Chiều chiều sau ngơ buông hồn mục du

Lạc nhau giữa cơi trầm phù
Chim ngàn cánh mỏi mịt mù đường bay
Nh́n nhau con mắt thật đầy…
Gởi nhau chút nắng sưởi dầy vết đau

Vũ Quyên