|

Biển
vẫn ngàn xưa
sóng bạc đầu(*)
Tim côi sỏi đá dấu ghi
Tăm tăm mù cõi xuân thì ngẩn ngơ
Biển xưa sóng bạc thẫn thờ
U sâu lòng cát ầu ơ điệu đời
Chân hờ lòng dấu bời bơì
Anh tan gió sớm hương hơi thở ngùi
Thoảng trong đồng vọng ngọt bùi
Vàng bay theo lá cuối trời lãng quên
Trăm năm biển vỗ thầm quen
Sóng xưa đầu bạc gọi tên ngỡ ngàng
Một duyên hai phận lỡ làng
Chân đi chân lại dỗ dành bước chân
Mượn hồn náu ốc quanh quanh
Tình quên gọi nhớ vương cành nắng hoa
Ngỡ như em ánh nhạt nhoà
Bên anh ngày cũ bóng qua thì thầm
Biển xưa sóng vẫn ì ầm
Anh thuyền vượt sóng căm căm gío đùa
Cho nhau chút nhớ duyên thừa
Mai sau mộng cũ đong đưa cuối
cầu
Biển vẫn ngàn xưa
sóng bạc đầu
Vũ Quyên
(*) Thơ Vĩnh Trường
(bài đã posted trên [Diễn Ðàn]
của ERCT ngày 10/12/2003)
|