|

Hoa
tháng Năm
(riêng về sempai TTGiai )
Anh ngồi đó
Biển sóng Nha Trang rạt rào sóng vỗ
Con nước lên rồi con nước lại ṛng
Một đời người tṛn kiếp lênh
đênh
Anh ngồi đó
bao mươi năm sau quầy thuốc lá
bán cho người những điếu cỏn con
ngầm cháy đi bao mộng ước vuông tṛn
Anh đă ước mơ ǵ
ngày đặt chân trên đường du học
Xứ Phù Tang hoa Anh Đào mỗi năm vẫn
nở
Đỉnh Phú Sĩ vẫn ngàn trùng nhắc
nhớ :
Một ngày mai
Hay c̣n chăng những tiếng thở dài
Điếu thuốc dụi tàn cơn mộng cũ
Chái mái hiên vạt loang con nắng dữ
Liếp phên che chẳng ấm chỗ mẹ
nằm
Ngùi ngùi nghe tin anh
Người nhạc sĩ năm xưa
với bản t́nh ca họ Trịnh
Nụ cười hiền không khỏa lấp
nỗi xót xa
Người nhạc sĩ không nhà
nổi trôi giữa ḍng đời vô định
Các anh chị ơi !
Hoa tháng Năm xứ người đă nở
Xuân đă về với lộc biếc nụ non
nẩy bao mầm hy vọng
Người bạn xưa sao lại héo hon
giữa niềm riêng tuyệt vọng
Xin gửi nhau một đóa t́nh thương
Nụ Exryu muôn ḷng thơm ngát
Vũ Quyên
Tháng 5-2004
(bài đă posted trên [Diễn Đàn]
của ERCT ngày 10/12/2003)
|