[Trở về ]          [ Trang mục lục ]



*** ĐÊM CẮM TRẠI ***


Nền đất lạnh mát vùng xanh cây cỏ
Ngửa mặt trời nghiêng ngả ngọn lung linh
Giao hưởng điệu dế mèn vang giọng gáy
Tiếng ngu ngơ thanh thản mộng an bình

Vẫn nguyên vẹn hoang sơ vầng trăng khuyết
Vương sóng vàng dầu dãi sợi tha hương
Lẫm lẫm sương chùn gót trần xao xuyến
Trăng quê xa, ta thao thức cuối đường

Cú rúc oà động màn đen bỡ ngỡ
Đời áo cơm day dứt trĩu lòng đêm
Nét thơ ngây vương nồng hơi thở ấm
Bàn tay non bám víu giấc ngủ mềm

Gió xoa nhẹ cánh lều rung ray rứt
Lửa bập bùng tàn đóm ánh ma trơi
Thôi cũng xong nỗi nhớ suốt một đời
Cơn đồng thiếp chìm mộng ngàn chới với

Nghìn tinh tú lộng bầu cao vời vợi
Vì sao nào chiếu mạng cuộc hợp tan
Đêm cắm trại giữa vùng hoang du mục
Ta dỗ dành ta, con ngủ muộn màng

Vũ Quyên