CÂY
BÀNG TRƯỚC NGÕ
Từ khung cửa kính
phi cơ
Thành phố đèn dầu đêm thâu chong
mắt
Phi đạo gập ghềnh chảy tuôn chóng
mặt
Bước tha hương vèo ngược cánh
hồi lưu
Ngõ vào thành phố ắng im
Giấc bình yên thở đều, bánh xe già lăn
qua phố mỏi
Nhớ mãi không ra con đường cũ,
mới ?
Ký ức cùn xước toạc vết
thời gian
Cõi nhớ đầy chợt lóe phút ngỡ ngàng
Cây bàng cũ đứng trơ vơ đợi
chờ trước ngõ
Dõi quãng bi lăn, đồng tiền đánh
đáo
Miền cổ tích xưa lông lốc vụt
trở về
Mẹ lặng im lũng mắt hai hàng
Tán bàng rậm từ tâm che tuổi thơ con bóng
mát
Thân cằn cội vươn tàn theo năm tháng
Bóng đêm sâu đổ ập ngang đầu
Đứa con xa tóc cũng đôi màu
Ngôn từ lặng giữa vùng bặt nhiên tương
ngộ
Cây bàng cũ le lói ánh nhìn nhau
Đêm nhiệt đới gío xạc xào lung
linh qua kẽ nhớ
Có chiếc lá vàng chao đảo không gian
Như thầm nhắc sắp đến mùa trút
lá
Mỗi cánh bàng viết đầy trang
chuyện cũ
Ngược dòng đời kỷ niệm đếm
hư hao
Một thoáng về ngờ ngợ chiêm bao
Đôi mắt mẹ bao dung tán bàng tỏa bóng
Cây bàng cũ vói tuổi thơ con thấp thoáng
Bóng quê hương vời vợi bước
thiên di
VŨ QUYÊN