Tiếng “Diễm xưa”

Tiếng "Diễm xưa " tải ta về quá khứ
Dáng em gầy qua tháp cổ chơ vơ
Lòng tự hỏi cơn mưa phùn năm cũ
Có còn duyên trên mắt ướt đợi chờ

Làn tóc gío hẹn thề trăng mười sáu
Em tinh khôi lộc biếc nụ non
Tay lóng cóng hái nụ đời hé nhụy
Cánh phượng hồng e ấp cuộc trăm năm

Mưa đã rơi ướt một thời phong vũ
Giọt lăn dài phi đạo buổi chia xa
Lãng đãng em mây trôi vào cổ sử
Tình khói sương giăng sợi nhớ la đà

Tiếng “ Diễm xưa” đưa ta quay nguồn nhớ
Dư âm xưa lạc giọng giữa cung đời
Lời thề hẹn cuốn trôi vùng biển động
Cánh chim trời chao gío góc viễn khơi

Và bia đá sẽ khắc lời lầm lỡ

VQ


Cảm tưởng về thơ văn của Vũ Quyên xin gởi về  vuquyen@erct.com