Chiều Sóng Alameda

Đợt lao xao biển vỡ dồn
Loạn ḍng tóc nhuộm , ẩm hồn thụy miên
Cánh diều cả gío , thăng thiên
Chim di vèo sóng vỗ miền tà huy
Phố ch́m sương muối nặng ch́
Xát ḷng cố quận , xuân th́ rụng rơi
Chiều nghiêng con nắng bời bời
Tà dương đổ sẫm khoang đời không hay
Tàn nhau theo giấc mơ này
Đành thân Hồ Điệp nương bầy ngóng quê
Mơn man cát đá vỗ về
Sóng khơi ḷng nhớ bọt mê chợt tràn
Giữa hồn Do Thái lang thang
Dấu chân du mục trải ngàn đợt tăm

VQ


Cảm tưởng về thơ văn của Vũ Quyên xin gởi về  vuquyen@erct.com