Trang Vũ Ðăng Khuê

 


Anh Vũ Ðăng Khuê (Exryu 72, Yokohama) là thành viên đắc lực trong ban tổ chức và cũng là Trưởng ban Văn Nghệ trong kỳ NHN 2004 tại Tokyo.

Những bài viết của anh Vũ Đăng Khuê được ưa chuộng trên Internet qua bút hiệu Trần Thái Huy

Anh Khuê hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật.

 

 

 

* Giới thiệu Sách sắp xuất bản : "OKINAWA – MỘT THỜI ĐỂ NHỚ "

* Giới thiệu : Những Vần Thơ Của Mẹ (1) - Chiều Hải Đảo Nhớ Ninh Hoà - Nguyễn Diễm Thuỳ
* Giới thiệu : Những Vần Thơ Của Mẹ (2) - Mưa rơi - L.T.B.

* Giới thiệu "Tsukiji(築地) - Chợ Cá lớn nhất thế giới! " Hoa Hoa 

* Giới thiệu "Mình yêu nhau nhiều hơn thế nữa… " Phạm Diễm Hương

* Giới thiệu :  Có đưa lên mũi ngửi chăng? - Lê Thiệp

* Giới thiệu : Em bương theo mình - Phạm Diễm Hương

* Giới thiệu :  Tháng tư một thủa - Huy Nguyễn

* Giới thiệu :  Câu chuyện về một người bạn - Thanh Lan

* Giới thiệu : "Ánh Mắt" - Phạm Diễm Hương 

* Giới thiệu : "Mấy nét đổi thay của Văn Học Nghệ Thuật Nhật Bản sau thảm họa" - Trần Thị Thu Hồng

* Giới thiệu "NAM NGHỆ TÂN XÃ và 40 NĂM VĂN HỌC VIỆT NAM TẠI NHẬT"

* Giới thiệu : Phù Tang Tạp Lục - Y Yên

* Tưởng nhớ Y Yên

* Giới thiệu : Có cần cái thìa?   - Lê Thiệp

* Giới thiệu : Một chuyện rất bình thường   - Lê Thiệp
* Giới thiệu : Từ Việt Nam hóa chiến tranh đến nạc hóa đàn lợn   - Lê Thiệp

* Giới thiệu : Chuyện nước lọc   - Lê Thiệp
* Giới thiệu : Mày là thằng hèn   - Lê Thiệp
* Giới thiệu : Ung thư và Ước mơ Sách vở  - Lê Thiệp
* Giới thiệu : Ca Khúc Khải Hoàn  - Lê Thiệp

* Giới thiệu : Giã Từ Chế Độ : Phần : 1 - 2 - 3  - Lê Thiệp

* Giới thiệu : Cái nhà là nhà của ta  - Lê Thiệp
* Giới thiệu : US Properties - Lê Thiệp
* Giới thiệu : Mì Quảng- Lê Thiệp

* Giới thiệu "Sóng bên kia bờ " của Huỳnh Vi
* Giới thiệu "
Góc tối đỉnh Băng sơn" của Huỳnh Vi
* Giới thiệu "Câu chuyện muộn màng"  của Huỳnh Vy

* Giới thiệu  "Câu chuyện về một người lính " của Nguyễn Hữu Nghiêm
* Giới thiệu "
Ngô đồng nhất diệp" của  Phạm Hoàng
*
Giới thiệu : "Để tưởng nhớ một vì sao" của Nguyễn Hữu Nghiêm

* Quyền Tự vệ và…..
* Để nhớ những ngày ở Nhật….
* Từ “Tử Tù” thành “quốc khách”

* Chuyện người Nhật bị Bắc Hàn bắt cóc!
* Tản mạng Phù Tang - Thiên tài: nói dối mà không.... có ý định nói dối
* DNA.... là tất cả.
* Hanami và… hạnh phúc không quên
* Người Việt tại Nhật và những nỗi ê chề!
* Quả lừa vĩ đại của Beethoven … hiện đại
* Quả lừa vĩ đại của Beethoven … hiện đại - Phần 2
* Người chiến binh cuối cùng
* Chuyện Hai Công Nương
* Lễ Thành Nhân
* Thư gửi bạn xa - Giáng sinh Nhật Bản thế nào?
* Bầu cử Bán Phần Thượng Viện tại Nhật
* Rửa nhục! Phim Nhật “Đưa người đi” đoạt giải Oscar
* Trên tháng ngày đã qua 

* Giới thiệu : Ăn Phở Hà Nội - Lê Thiệp
* Giới thiệu : Tâm Kinh  - Lê Thiệp
* Giới thiệu : Mai này chúng ta cùng về Việt Nam - Lê Thiệp
* Giới thiệu : Lia thia Quen Chỗ - Lê Thiệp
* Giới thiệu : Những quả ổi cuối mùa - Lê Thiệp
* Giới thiệu : Xin các hạ bình thân - Lê Thiệp
* Gíới thiệu : Xin một tràng pháo tay - Lê Thiệp
* Gíới thiệu "Cá Hữm Hĩm - Lê Thiệp"

* Tính anh vẫn thế - Những kỷ niệm với Nhà báo Lê Thiệp

 

* Nhớ về Nguyễn Mỹ Tuấn

* Ngày này 50 năm trước!

* Đặc San Tết Quý Mão : “Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi”

* Đặc San Tết Quý Mão :Nhạc Xuân và….tôi!

* Thanh Mai Trúc Mã!
* Chuyện Quả Bóng Lăn - Bravissimo! ブラヴィッシモ

* Đôi Lời Tâm Sự
* Kiên Trì - Chịu Đựng  
* Những Chuyện Bên Lề World Cup!

* Từ Bi Hận Doha đến Lịch Sử….Sang Trang!

* Cứ ngỡ là chuyện bình thường!

* Cung Điệu Mùa Thu 

* Những căn nhà đi qua đời tôi!

* “Đường Dài Có Nhau”

* Mãi Mãi Bên Nhau

* Nhớ Cậu Thiệp

* Nhớ tiếng quê hương

* Quán Bên Đường

* Tản mạn đầu Thu !

* Ngày của các ông bà “lão”! (敬老の日)  

* Có những vầng trăng!

* Ngày của Phụ Thân

* “Nóng”!

* Nhân Ngày của Bố

* Washoku! (和食

* Chuyện Vãn!

* Em hiền như Ma Soeur!

* Chuyện Vãn! Hoa Hòe Hoa Sói!

* Một thuở yêu đàn!

* Những câu chuyện quanh ta!

* Trong đôi mắt anh, em là tất cả! (2)

* Nhớ Bố !

* Ký ức tháng 4 - Chuyện gia đình

* Chuyện bây giờ mới kể - Vũ Thị Kim Oanh.

* Nhân ngày của Mẹ  - Vũ Thị Kim Oanh.

* Về những người đi qua đời tôi!  (/2022)

* Ly Rượu Mừng

* Tâm sự ngày....Tết!

* Năm Dần nói chuyện linh tinh

* Bài viết đầu năm!

* Bài Viết Cuối Năm!

* Hoàng Cung Còn Đó nhưng Buồn Vời Vợi!

* Câu chuyện Hoàng Cung: : Nỗi buồn còn đó …hay đã ra đi?

* Những chuyện loanh quanh!  (7/10/2021)

* Hoàng Cung Còn Đó nhưng Buồn Vời Vợi!

* Masaka!

* Trời đất quỷ thần ơi! - Nguyễn Huy

* Lễ khai mạc Thế Vận 2020 

* MẤY SUY NGHĨ VỀ LỄ KHAI MẠC OLYMPIC TOKYO 2020 - Trung Hiếu
* Thời khắc chờ đợi sau 57 năm đã điểm - Nguyễn Huy 

* Trong đôi mắt anh, em…. chưa là tất cả!

* Chân thành cám ơn “ông”!  (20/7/2021)

* Niềm vui và hệ lụy! (19/7/2021)

* Người đàn bà sắt thép

* Sóng gió xứ Phù Tang!  (10/7/2021)

* Những chuyện đâu đâu! (28/6/2021)

* Chuyện “Ori-Para” .

* Chữ với nghĩa!

* Bạn ta - Lời tự thú 2

* Lời tự thú….trước bình minh ! - Thư gởi Bà Khuê

* Chuyện loanh quanh! (28/5/2021)

* Những chuyện tầm phào (22/5/2021)

* “Vuốt” & “Đọc” (10/5/2021)

* Kotatsu! (4/2021)

* “Đoạn kết có hậu của một chuyện tình” ??

* Manbo (マンボ) ?

* Thú “Nhập Dục - (入浴) (2)

* Thú “Nhập Dục - (入浴)  (12/4/2021)

* Tháng 4 còn đó nổi buồn

* Bánh Bèo (31/3/2021

* Những chuyện linh tinh !  ( 31/3/2021 )

* Yakitori (27/3/2021)

* Bạn Ta

* Toshikoshi soba

* Soba đứng

* Hên Xui May Rủi

* “Từ ngày có em về, nhà mình bớt nỗi ê chề!"

* Từ Tứ đảo, anh em ta gặp nhau mừng như bão lớn

* Vài hàng viết vội

* THÔNG CÁO VỀ TIẾN ĐỘ IN ĐẶC TẬP “40 NĂM VĂN HỌC VIỆT NAM TẠI NHẬT”

* Mục Lục ĐẶC TẬP “40 NĂM VĂN HỌC VIỆT NAM TẠI NHẬT”

* SƠ LƯỢC VỀ ĐẶC TẬP “40 NĂM VĂN HỌC VIỆT NAM TẠI NHẬT”

* Dư hương cay đắng

* Bánh cuốn

* Lệnh Hòa ( 令和 )

* Bún Riêu

* 22-sai no Wakare - Chia tay lúc tuổi 22

* Vài chuyện xung quanh ! (3/2019)

* Chuyện một ông.... Tây!

* Mối thù…. truyền kiếp

* Bún bò

* Một cựu nữ đại sứ Mỹ tại Nhật và những “Shiwa” (nếp nhăn)

* DNA là tất cả (V.2)

* L.G.B.T!

* Chuyện hai công nương

* Tản mạn Phù Tang : Nỗi sầu còn hay... mất?

* Tết người – Tết mình – Tết Ta

* Thư gửi bạn xa - Giáng Sinh Nhật Bản

* Những suy nghĩ vô đề : Showa (昭和 - Chiêu Hòa) đầy kỷ niệm

* Những chuyện vô đề tiếp theo (12/2017)

* Tản mạn Phù Tang : Những điều trông thấy

* Tản mạn xứ Phù Tang : Chân thành cầu chúc (11/2017)

* Những chuyện vô đề (10/2017)

* Tản mạn xứ Phù Tang : Rủ nhau đi bầu

* Những suy nghĩ... vô đề (15/10/2017)

* Tâm tình về phở

* Tản mạn Phù Tang - Tiếp tục....Trả nợ tình xa

* Từ những “phản hồi”...
*
Nhớ gì ghi đó - 9/2017

* Tản mạng chuyện Phù Tang - Nỗi sầu…Mông Cổ và Niềm …đau tiêu cực

* Tản mạn chuyện Phù Tang - Tạm kết thúc một nghi vấn để rồi…. tiếp tục sang nghi vấn khác.

* Nhật giải tán quốc hội bầu cử Hạ Viện

* Chuyện xứ Phù Tang : Tin vui từ Hoàng cung

* Và con tim đã vui trở lại

* Tản mạn chuyện Phù Tang - Từ “xì căng đan” khoa học đến cái chết của một khoa học gia! (15/8/2014)

* Tản mạn chuyện Phù Tang - An toàn thực phẩm và…. (10/8/2014)

* Tản mạng Phù Tang - Tháng 7 mưa ngâu & Có hay không có! (26/7/2014)

* Chuyện xứ Phù Tang (1/2014)

* Chuyện xứ Phù Tang (12/2013)

* Chuyện xứ Phù Tang (11/2013)

* Chuyện xứ Phù Tang (10/2013)

* Chuyện xứ Phù Tang (9/2013)

* Chuyện xứ Phù Tang (8/2013)

* Chuyện xứ Phù Tang (7/2013)

* Chuyện xứ Phù Tang tháng 5/2011

* Chuyện xứ Phù Tang tháng 3/2011

* Chuyện xứ Phù Tang tháng 2/2011

* Chuyện xứ Phù Tang tháng 1/2011

 

 


* Ba bản nhạc trong ngày gặp nhau ở California
Boku no munede oyasumi

22 sai no wakare

Kandagawa