Trang Lê Thị Hàn

 

 

Chị Lê Thị Hàn (Exryu 63, Hitotsubashi dai) là một thi sĩ không những nổi tiếng trong gia đình Exryu mà là thi sĩ của toàn thế giới với nhiều bài thơ đã được phổ nhạc. Những CD của chị đã làm rung động nhiều con tim yêu thơ, yêu nhạc khắp nơi. Chị Hàn hiện đang sinh sống và làm việc taị New York.

 

New York New York
Lá Thư Nữu Ước

Tác phẩm của Lê Thị Hàn

 

* Hội Trăng Sao  ( Lời thơ Lê Thị Hàn, Nhạc Nguyễn Bá Hỷ, Trình bày: MInh Ngọc, Trường Thư, Thê Hải, Bạch Dương )

 

* Đời Tha Hương Như Đám Rong Rêu  ( Thơ Lê Thị Hàn - Phạm Mạnh Cương phổ nhạc )

 

* Đặc San Tết Quý Mão Xuân Vẫn Còn Xanh

* Về Thăm Xứ Huế, Thơ Lê Thị Hàn, Nhạc Lê Khắc Thanh Túy, Mai Thiên Vân trình bày

 

* Hà Nội Tôi Về, Thơ Lê Thị Hàn, Nhạc Lê Khắc Thanh Túy

* Vạn Dặm Xa Em - Thơ: Lê Thị Hàn - Nhạc: Nguyễn Tuấn

* Hoa Trắng ( Thơ Thị Hàn - Exryu USA )

Thơ Xuân Nhâm Dần

      * Mưa Sầu Đông

      * Đường Phương Bay : Thơ Lê Thị Hàn, Nhạc Lê Khắc Thanh Túy, Diễm Liên trình bày
      * Huế Thương :  Thơ Lê Thị Hàn, Nhạc Lê Khắc Thanh Túy, Hanh Nguyên trình bày

Sỏi Đá  -  Thơ: Lê Thị Hàn, Nhạc Lâm Kim Cương, Hương Giang Trình Bày

Lời Quê Hương -  Thơ Lê Thị Hàn, Nhạc Phạm Mạnh Cương, Quốc Duy Trình Bày

* Đông Kinh Ngày Về  ( Thơ Lê Thị Hàn - Exryu USA, Nhạc Phạm Mạnh Cương )

             -->  Những bài thơ Lê Thị Hàn được soạn nhạc trên YouTupe

* Ngàn Năm Huế ơi “ - Thơ Lê Thị Hàn (Exryu USA), nhạc của anh Võ Tá Hân

* Mơ tiếng Mẹ cười

* Hội Trăng Sao

* Video Cali Phố Vui Trời Lộng Gió - Nhạc: Nguyễn Tuấn - Thơ: Lê Thị Hàn

* Video Phố Hội  -  Thơ Lê Thị Hàn - Nhạc : Lâm Kim Cương

* Video Phố Hội-2  -  Thơ Lê Thị Hàn - Nhạc : Lâm Kim Cương

* Những Ngày Xuân Không Quên - Xuân mùa Đại Dịch - 4/22/2020

* “Nắng theo hướng Gió” Bay Xa

* Nguyễn Tuấn phổ thơ Lê Thị Hàn

* Đôi mắt mẹ cười (Thơ Lê Thi Hàn - Nhạc Lâm Kim Cuơng) - Video

* XUYÊN QUA MIẾN ĐIỆN XỨ SỞ VẠN ĐỀN, HUYỀN BÍ: BAGAN, MADALAY, INLE LAKE, NAYPYIDAW, YANGON

* Dã Tràng

* Lời quê hương - Thơ Lê thị Hàn - Nhạc Phạm Mạnh Cương

* Video Hoa Trắng Cài Lên Áo ( Thơ Lê Thị Hàn - Nhạc Nguyễn Tuấn - Trình bày Kim Ngân )

* 30 Tháng Tư - Đừng Hỏi” “ Ask Me Not - Nỗi Cô Đơn Của Những Sinh Viên Đang Ở Hải Ngoại  - Thơ Lê thị Hàn - nhạc sĩ Nguyễn Tuấn phổ nhạc Hòa âm: Quang Đạt Trình bày: Diệu Hiền & Ngọc Quy

* Hà Nội Những Ngày Xưa Ấy : Lời thơ: Lê Thị Hàn - Nhạc: Nguyễn Tuấn - Hòa âm: Võ Công Diên - Trình bày: Thái Anh

* Hoa trắng :  Thơ Lê Thi Hàn, Nhạc ( mp3) Nguyễn Tuấn 

* Đừng Hỏi - Nhạc: Nguyễn Tuấn - Lời Thơ Lê Thị Hàn - Trình bày : Diệu Hiền và Ngọc Quy

* Muốn, Nhạc Lâm Kim Cương, Lời Thơ: Lê Thị hàn

* Về Thăm Xứ Huế - Thơ Lê Thị Hàn - Nhạc Lê Khắc Thanh Tuý

* VALENTINE, THẦN TÌNH ÁI, NGÀY TƠ HỒNG

* Bên Nhau - Nhạc : Nguyễn Tuấn - Thơ: Lê Thị Hàn

* Còn Mơ Đến Bao Giờ - Nhạc: Nguyễn Tuấn - Thơ: Lê Thị Hàn

* Áo ai qua phố

* Con Chim Đỏ Đã Bỏ Bầy - Nhớ hoạ sĩ Đinh Cường

* Hà nội ơi, đâu những ngày xưa ấy - Viết tặng Bích Diễm, ngày cùng về Hà Nội tháng 11, 2014

* Cali Phố Vui Trời Lộng Gió - Nhạc: Nguyễn Tuấn - Thơ: Lê Thị Hàn - Trình bày: Thụy Long
* Sao Xa Rồi Mới Nhớ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Lê Thị Hàn - Ca sĩ Ngọc Quy
* Âm Thầm Nhớ - Nhạc: Nguyễn Tuấn - Thơ: Lê Thị Hàn - Trình bày: Lan Phương

* Sao ? - Thơ Lê Thị Hàn - Exryu USA - Nhạc Nguyễn Tuấn

* Giới thiệu : Video Đừng Hỏi - Thơ Lê Thị Hàn - Nhạc Nguyễn Tuấn  -  Nhạc file pdf  -  Nhạc mp3

* Con Đường Baltic : Ca Hát và Tự Do

* Hoa Trắng - Mùa Vu Lan 2014

* VUI VỚI NHAU - Hội Ngộ Houston 2014

* Chiều Thơ Nhạc “Quê Hương Trong Niềm Nhớ

* Tay Trong Tay

* Ba Lan  (Hồi ký du lịch)

* Đừng Hỏi

* Lời tri kỷ

* Xứ Thần Tiên

* Video : Phố Hội : Thơ Lê Thị Hàn - Nhạc Lâm Kim Cương

* Tuyển tập "Nói Với Mẹ - Thưa Với Bà"

Buổi ra mắt quyển "Thong Dong Tuổi Vàng"

 * Giới thiệu : "Thong Dong Tuổi Vàng"

* "Ngàn Năm Huế Ơi" (Nhạc Võ Tá Hân, Thơ Lê thị Hàn)

* Hẹn nhau lần sau – Bên xứ hoa đào

* 911, Mười Năm Sau

* Giới thiệu sách mới : "Thong Dong Tuổi Vàng"

* Đường Phượng Bay - Nhạc : Lê Khắc Thanh Tuý - tiếng hát : Diễm Liên

* Đến một lúc

* Sóng Gió 

* Hẹn nhau mùa hoa anh đào

* Gác Khói

* Bên Kia Sông

* Thơ Lê Thị Hàn và Nỗi Buồn Thiên Cổ trong Mơ Giữa Ban Ngày (Ngô Vũ Bích Diễm)

 * TÁC GIẢ LÊ THỊ HÀN THÀNH CÔNG RA MẮT TÁC PHẨM "MƠ GIỮA BAN NGÀY"  (Hoàng Phúc )

 * TÂM THỨC VỀ NGUỒN TRONG THƠ LÊ THỊ HÀN (Thái Thú Hạp)

 * Tập hình Buổi ra mắt tập thơ " Mơ Giữa Ban Ngày" và CD phổ nhạc "Quê Hương Trong Niềm Nhớ"

 * Tin về buổi ra mắt tập thơ " Mơ Giữa Ban Ngày" và CD phổ nhạc "Quê Hương Trong Niềm Nhớ"  trên báo Viễn Đông

     

 * Giới thiệu Tập thơ " Mơ Giữa Ban Ngày" và CD phổ nhạc "Quê Hương Trong Niềm Nhớ"

 * Đêm Thơ Nhạc "Quê Hương Trong Niềm Nhớ"

 * ĐỀN THỜ CHỬ ĐỒNG TỬ

* Quê Mẹ

* Từ Tết Tây qua Tết Ta 

* Thân Tầm Gửi

* Cha Tôi

* Forever 60

* Chúc Mừng Năm Mới

* Giới Thiệu CD “Lời Của Giòng Sông”: Nhạc Trịnh Công Sơn và Tây Ban Cầm

* Giới thiệu sách mới

Mao Phu Nhân
Nguyên tác : Becoming Madame Mao
Tác Giả :      Anchee Min
Dịch Giả :     Lê Tạ Bích Đào

* Mai vàng sáu cánh  

(bài thơ đặc biệt cho ERCT nhân dịp Tết GiápThân)

* 10 Bài thơ được Lê Khắc Thanh Tùy phổ nhạc trong CD "Huế Thương" ra mắt tại Washington DC ngày 11/10/2003.

1. Bầy Bươm Bướm Trắng
2. Đường Phượng Bay
3. Hà Nội Tôi Về 
4. Hỏi Em (Khi Em Về)
5. Vạt Nắng Sài Gòn
6. Huế Thương
7. Mai Vàng Sáu Cánh
8. Mưa Huế  
9. Mặn Mà Yêu Em.. 
10. Về Thăm Xứ Huế (Phượng Đỏ Mai Vàng)  

: Những bài thơ phổ nhạc đã được RFA giới thiệu ngày 27/10/2003

* 4 Bài thơ được Lâm Kim Cương phổ nhạc và đăng trên trang Web của Hội Dược Sĩ Việt Nam tại Mỹ.

Bao giờ trời thôi mưa 
Ngày Về  
Sỏi đá  
Xì xào (Thiên đường trần gian)