"Hà Nội Tôi Về" là một trong 10 bài thơ của chị Hàn được Lê Khắc Thanh Túy phổ nhạc trong CD "HUẾ THƯƠNG" ra mắt tại Washington DC ngày 11 tháng 10 năm 2003 vừa qua. Mời các anh chị click vào đây để xem phần giới thiệu CD này của RFA. 

Hà nội tôi về


Người rủ ta về, về thăm Hà nội
Đừng đợi chờ mùa nắng mùa mưa
Người sẽ đưa ta về thăm phố cũ
Lung linh hình bóng thuở xa xưa

Người rủ ta về, thăm Hà nội
Qua phố hàng Gai, ghé chợ Đồng Xuân....
Bên hồ Gươm từng hàng liễu rũ
Văn Miếu đền đài loang lổ màu sơn

Người rủ ta về, đi chùa Hương trẩy hội
Lối mù sương lòng ta se thắt
Lạc quê hương, tìm bến lạ đâu đây
Mây nước bốn bề, đường xa thăm thẳm
Dốc đá gập ghềnh, đừng vỡ giấc mơ

Người rủ ta về, xem phố phường đổi khác
Sáng tinh mơ, ra chợ hàng hoa
Cúc trắng hoàng lan tràn ngập lối 
Phấn hương thơm ngát mùi quê mẹ
Bước nhẹ tâm tư mãi ngậm ngùi

Ai rủ ai về thăm Hà nội
Dù mưa lầy lội, dù nắng nồng oi
Hà nội mùa Xuân hoa đào nở thắm 
Hà nội đầu hè hoa gạo bay xa...
Hà nội mùa thu cốm vòng hoa sấu
Hà nội mùa đông hoa sữa còn vương

Em ơi em, về thăm Hà nội 
Đừng đợi chờ mùa nắng mùa mưa
Nhớ thu xưa hoa sấu ngập đường 
Tay trong tay mình dìu nhau bước 
Ước ao gì trong bóng tối bao la
Em ơi em, về thăm Hà nội....
Đừng đợi chờ nắng nhớ mưa thương

Viết tặng anh chị Chuyên Thảnh, anh chị Ân Dung,
và các bạn yêuHà-nội, 6/97