Lời chia tay chưa nói
Thôi đừng hỏi làm chi
Giữ dùm nhau tiếng hát
Gửi cho nhau môi cuớ
Thời gian đang dừng lại
Bốn mươi năm là bao
Dù xa xôi vạn dặm
C̣n nghe ḷng nao nao
Đàn Bá Nha chưa đập
Tai Tử Kỳ c̣n đây
Phút thần tiên ôm lại
Từng ṿng tay thiết tha
Lời chia tay gửi lại
Làm vốn liếng mai sau
Giữ sao ngày thơ dại
C̣n măi măi bên nhau
Lời chia tay khoan nói
Thôi đừng hỏi v́ sao
Cứ cùng nhau ca hát
Cứ vui như ngày nào
Nơi đây ḿnh thơ dại
Nơi đây t́nh trao tay
Hôm nay hơi ấm đong đầy
Nơi đây say đắm ngọt ngào mến thương
Vườn nắng vàng xuân
thắm
Gót chân c̣n vấn vuơng
Sắt son đàn réo rắt
Hẹn tuơng phùng nay mai
Tri kỷ ơi tri kỷ
Thời gian đang dừng lại
Bốn muơi năm là bao
Ta nào có hư hao
Bá Nha gặp Tử Kỳ
Rồi cũng phải ra đi
Nắng vàng chim c̣n hót
Sầu tri kỷ biệt ly…
Lê thị Hàn
Bon Soleil Vuờn Nắng Vàng
Xuân Quư Tỵ , 1 tháng 3, 2013
Thân mến tặng tri kỷ exryu
* Đời Xuân
Thu có Bá Nha, người có tài đàn và bạn là Chung Tử Kỳ, người biết
thưởng thức âm nhạc.
Mỗi khi Bá Nha đàn, Chung Tử Kỳ
luôn biết bạn đang nghĩ ǵ khi đánh đàn, khi chót vót như núi cao,
khi cuồn cuộn như nước chảy. Khi
Tử Kỳ chết, Bá Nha đập đàn và bảo trong thiên hạ không ai c̣n được
nghe tiếng đàn của ta nữa.” Đó là tri kỷ.
|