
Hà nội ơi, đâu những ngày xưa
ấy
Lê Thị Hàn
Trôi về đâu ôi những ngày xưa ấy
Cây bàng già còn ôm lá đứng yên
Hà nội mùa thu phố buồn thanh vắng
Đón tôi về gôm lại, tháng năm dài xa xôi
Ôi những ngày xưa, những ngày
mưa qua phố
Bước thơ ngây bên Mợ ngỡ thiên đường
Ngẩn ngơ tôi mãi tung tăng chạy
Ngờ đâu mộng Cậu vỡ tan tành
Hà Nội ơi, hôm nay về lại nơi
này
Mây trời giăng kín quãng đời thơ ngây
Triệu vương còn lại con đường
Khói hương vẫn đó sao hồn thương đau
Hà nội ơi, có nghe ta bước nhẹ
Ra khỏi nơi này, ôm trọn cơn mê
Nhớ thương theo bước ta về
Hồ Tây còn hỏi: Ai về? ai đi?
Trôi về đâu, ôi những ngày mưa
Hà Nội
Ta còn gì mà mơ ước nhớ mong
Bước vội đi sao lòng vương vấn
Ta có còn nơi chốn để quay về?
Trôi về đâu ôi những ngày xưa ấy
Hà nội mùa thu khóc người xa vắng
Có nghe lòng ta băng giá: đi, về đâu đây?...
Hà nội ơi ta tỉnh hay mê?
Hà nội ơi,
Ta tỉnh hay mê??
Lê Thị Hàn,
Viết tặng Bích Diễm, ngày cùng
về Hà Nội tháng 11, 2014
|